nắng trên nương
tay đan chiều muộn
nụ hôn dài tháng năm
gió hoang
cánh mai vàng run rẩy
đồi núi lang thang thuở hồng hoang chợt thấy
tả tơi suy nghĩ nắng được mùa
từng gốc sim quả thâm đen mộng mị
rối bời nắng gió
mây đan sợi nhớ xa xôi
tim người vẫn vũng lầy nhầy nhụa
hoa tàn trước gió
cắt rốn chôn nhau
xoay vòng số kiếp
vắng bóng người
nắng lửa
sầu không tên
dòng sông trôi chầm chậm
bến địa đàng sấm chớp
phù dung hoa lá
quạnh quẽ hơi người
đất nước này xa lạ
chiều qua phố
nghe chim kể chuyện sơn hà
nước phù sa đỏ máu
quán đợi
tách cà phê co quắp đắng trên tay
đời ngửa mặt
chiều hạ
hoàng hôn lúng liếng
nắng đang trôi
lá vẫn xanh mùa hạ
hoang vắng
tiếng giao thừa loang lổ
sông đưa
3 nhận xét:
rối bời nắng gió
mây đan sợi nhớ xa xôi
tim người vẫn vũng lầy nhầy nhụa,lạ ,hay,quái!
quán đợi
tách cà phê co quắp đắng trên tay
đời ngửa mặt,hãi,thích!
hoang vắng
tiếng giao thừa loang lổ
sông đưa,thích!
Đăng nhận xét