nắng cuối ngày

thu ướt
trăng trôi ngoài phố
người đi bộ
con phố vươn mình
nhạc vùi
đời lang thang gió bụi
môi chung môi
nụ hôn ra khơi
ngậm ngùi
con tim thức
nỗi buồn dỗ dành nhau
dắt nhau về thuở hồng hoang cõi nhớ
khối tình trôi nổi
cỏ chôn nhau cắt rốn đôi bờ
núi đồi
tiếng thơ sợ hãi
trăng trôi hay đời trôi

phố hát
phải chi ta đừng lớn
tâm hồn cứ mãi trẻ thơ
trái tim yêu mảnh trời vô định
quên thói đời cay đắng chát chua

mộng thật nhiều
lang thang tận cõi hồng phiêu lãng
chiều
bâng khuâng rụng thủy triều
thấy bóng người về chân trời xa tít
thoáng cay
tách cà phê giọt đợi
nắng cuối ngày

   



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhạc vùi
đời lang thang gió bụi
môi chung môi
nụ hôn ra khơi,thích,khoái!

Nặc danh nói...

ngậm ngùi
con tim thức
nỗi buồn dỗ dành nhau,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

trái tim yêu mảnh trời vô định
quên thói đời cay đắng chát chua,yêu!

Đăng nhận xét