nắng yêu người

mây bay
tương tư nẻo gió
men tàn thêm nhớ gợi xa xôi
phên thưa lọt gió sương miên mải
buồng vắng ơ hờ chăn chiếu côi
bàng bạc
màu thu vàng úa
tuyết phủ chiêm bao sóng lỡ làng
men tàn hương nhạt vị thu đắng
hồn lạnh mây mờ lối đông sang

nghe hát
phách ngọt đêm nệm khói
xuôi đông hay nhớ dạt phương đoài
thuyền đi gieo gió dòng sông gặt
bằn bặt song hoa nghìn tấc gang
hồn nương
tiếng hát đêm trôi dạt
gió đưa vai ghé quán trang đài
vò võ thâm khuê tình vọng ảo
đời lạnh buông chèo trái đất cong
đào nguyên
hào quang chờ nhan sắc
tiếng tơ vàng giọng ca âm vang
gà gáy
chân trời rạng
nắng yêu người
hốt hoảng
mây bay

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

phên thưa lọt gió sương miên mải
buồng vắng ơ hờ chăn chiếu côi,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

men tàn hương nhạt vị thu đắng
hồn lạnh mây mờ lối đông sang,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

thuyền đi gieo gió dòng sông gặt
bằn bặt song hoa nghìn tấc gang,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét