trăm năm mưa nắng

nắng đầy
thơ dâng sóng
lúa vàng về đâu mà tay em miên mải
vườn tiên
cõi sống
tiếng oanh vàng
bông súng trắng nghiêng trời mây nồng ấm
nhân gian
ai bắc cầu Kiều
đâu nơi đến có người đang hò hẹn
ngỡ ngàng
trăm năm nắng mưa
cho luân hồi đẹp mãi tái lai
mùa đông
ai ra khơi giữ gió

mộng du
chân vô hồn cất bước
trăng ngơ ngác nở hoa
duyên quê khỏa lộ liễu buông mành
trăm đau xót cảnh sắc xuân lóng lánh
Lã Vọng
hồ thu tìm dấu thánh
nước lặng sông soi gợi ánh trăng
tuổi niên thiếu
nuôi hồn thơ trong trẻo
nắng đầu đình
trúc xinh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa đông
ai ra khơi giữ gió,thích!

Nặc danh nói...

mộng du
chân vô hồn cất bước
trăng ngơ ngác nở hoa,thích!,hay!

Nặc danh nói...

tuổi niên thiếu
nuôi hồn thơ trong trẻo
nắng đầu đình
trúc xinh,thích,yêu!

Đăng nhận xét