trăng ướp

trăng ướp
gió thơm canh trường
tuổi hoàng hôn
nguyệt tròn gương mảnh
thu xõa tóc
trầm ngâm hồn lưu luyến
lúc nguôi ngoai mỏi mắt những u hoài
tình viễn tượng
nuôi bao cơn vọng tưởng
một chút kỳ hương gửi gió sương
hồn loãng
gió cảm thông hồi tượng
trăng bạc tình
sông nước dắt tay đi

tháng sáu
mấy chục năm rụng ước
chớm thu ngày bước sang thuyền
bốn phương khuya khắt tà nguyệt bạch
ôi ngọn hải đường thêm vấn vương
gọi hồn
hào quang hun dòng lệ
tuổi thiên thai rụng cánh thiên thần
dĩ vãng
hư vô trần gian chết
đậm nhạt cuộc đời
mây hỗn mang
sông đi
nắng qua vùng biên ải
mùa thương nhớ
chơ vơ độc viễn hành

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu xõa tóc
trầm ngâm hồn lưu luyến
lúc nguôi ngoai mỏi mắt những u hoài,mê!

Nặc danh nói...

hồn loãng
gió cảm thông hồi tượng
trăng bạc tình
sông nước dắt tay đi,lạ,thích!

Nặc danh nói...

dĩ vãng
hư vô trần gian chết
đậm nhạt cuộc đời
mây hỗn mang,choáng,yêu!

Đăng nhận xét