về quê lại nhớ vùng trời lo toan
tại duyên
số kiếp lang thang
ngồi ôn chuyện cũ
tiếc thời bâng khuâng
ăn dâu nhả kén tơ tằm
cả đời khờ dại lòng vòng hong thơ
nón xưa ai đội gió nghiêng
cỏ hoa mấy lượt tan mơ thuở nào
xanh xao trời đất
vũ trụ quay cuồng
dòng sông tím
mặc ngọn gió
sông thương mái tóc dài
giọt mưa bay ngang
bàn tay ai nắm chặt
thu ngỡ ngàng
bất chợt
thu giăng hàng nỗi nhớ
thêm mùa trăng dang dở
mây tiễn đưa
phố vắng
chùm thơ bay trước mặt
nắng trên đầu
sầu riêng
gió thơm vầng trán
lệ vòng quanh
vần thơ viết dở
dịu hiền giấc mơ
3 nhận xét:
tại duyên
số kiếp lang thang
ngồi ôn chuyện cũ
tiếc thời bâng khuâng,thích!
ăn dâu nhả kén tơ tằm
cả đời khờ dại lòng vòng hong thơ,yêu!
bất chợt
thu giăng hàng nỗi nhớ
thêm mùa trăng dang dở
mây tiễn đưa,thích,hay!
Đăng nhận xét