trời xanh hạ thấp
hơi thở say ngọc ẩn quỳnh hoa
mười ngón tay lưu lạc rừng già
cỏ lưu luyến biên thùy say giấc mộng
tẩm ướt
động giấc hoa đêm
cung bậc triều sa nguyên thủy
nửa mặt huyền
khung trời lạ lao đao
gỡ rối
chớp mắt
mây buông đầu núi
điệu buồn
áo tím mưa viễn chinh
tiếng hát đượm sương mù
chìm duyên mặt ngọc
hằng viễn đài trang xa cách lòng
ải quan san
nụ cười rực rỡ
nối lại vòng tay gió mây
bướm bay vào mộng hoa cỏ lạ
chiêm bao nho nhỏ mặt gối thề
thu vẽ
nụ hồng cười vô tội
gió bốn bề
vũng trăng
3 nhận xét:
mười ngón tay lưu lạc rừng già
cỏ lưu luyến biên thùy say giấc mộng,gợi,thích!
tiếng hát đượm sương mù
chìm duyên mặt ngọc
hằng viễn đài trang xa cách lòng,hay,thích!
thu vẽ
nụ hồng cười vô tội
gió bốn bề
vũng trăng,thích,hay!
Đăng nhận xét