yêu sai

rượu ấm
chăn chiếu mỏng manh
sắc đa tình ẩn hiện
chút hơi men tàn theo gió bay
bâng quơ hẹn hò bàn tay thức
lòng tự thú mình trước bình minh
e dè hàng chữ
đơn sơ nghĩ suy
gió âm hưởng bay về quanh nệm gối
đêm bất tận mưa bay mờ phong nguyệt
trăng nào ngọt duyên nào thắm nở hoa
say cho lắm dằng dặc đêm liền tiếp

yêu sai
mang sầu chọn kiếp
lá rơi
xuôi giấc tình đầu
vàng son gấm vóc nào ai đổi
nghĩa phụ lòng nhau sầu bẻ đôi
bạc tình
sương non vẩn đục
nắng tanh hôi chiều xám bãi tha ma
hương say nhạt với màu thu úa
bốn mặt sóng reo chốn ta bà
ngắt ngọn
nắng rơi
chiều rụng
chim vẫy vàng anh
hót thinh không





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu sai
mang sầu chọn kiếp,hãi!

Nặc danh nói...

vàng son gấm vóc nào ai đổi
nghĩa phụ lòng nhau sầu bẻ đôi,thích!

Đăng nhận xét