đi trong bóng tối

đậm nhạt mưa
sáng ra trời bão
chút vấn vương xa cách lại gần
đời bạc
thời gian trắng ngả màu
mùa thu qua rồi bỗng nhớ
đêm hoài niệm
chơi vơi trăng lạnh
lỡ làng một thuở ái ân
cành hạnh phúc nghiêng trong tiềm thức
nhịp hát
ngỡ ngàng câu ca ngàn dặm
tang bồng một chút mây say
kỷ niệm giăng lên môi mắt
mòn mỏi
nước mắt mùa thu huyền thoại
lăn trong nhịp thảnh thơi
dưới bóng chiều hoàng hôn ngụp tối
xa tít chân trời
nỗi niềm ngàn năm đợi
nhịp đập
thả trôi câu chữ
phút đắng cay giật mình
quá khứ về bên tràn ngập
quay trở lại
đất trời đơn điệu
sắc sắc không không
đoàn người đi trong bóng tối
rửa mặt
lang thang mặt trời







4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời bạc
thời gian trắng ngả màu
mùa thu qua rồi bỗng nhớ,thích!

Nặc danh nói...

đêm hoài niệm
chơi vơi trăng lạnh
lỡ làng một thuở ái ân
cành hạnh phúc nghiêng trong tiềm thức,tuyệt!

Nặc danh nói...

mòn mỏi
nước mắt mùa thu huyền bí
lăn trong nhịp thảnh thơi
dưới bóng chiều hoàng hôn ngụp lặn,khoái!

Nặc danh nói...

nhịp đập
thả trôi câu chữ
phút đắng cay giật mình
quá khứ về bên tràn ngập,thích!

Đăng nhận xét