ham chơi

Ham chơi chẳng nghĩ đến tuổi đời
Mở mắt nhìn người đã 90
Hồn lang thang gió theo mây đuổi
Ngồi góc chân trời ngắm biển khơi

Đời như sóng nước trời bạc mệnh
Nắng chẳng vô cùng mưa nhiễu nhương
Tình như ong bướm vờn hoa sáng
Đom đóm chập chờn đêm không gian

Ngồi chơi lấy gió bện tóc lại
Trát phấn tô người mây đang trôi
Câu sao rơi xuống ngày một đống
Thả bóng thuyền lang trên mặt sông

Người cứ lang thang hồn khấp khởi
Chân mây biển rộng chẳng vội vàng
Giơ tay níu kéo thời gian lại
Một kiếp vơi đầy ta rong chơi

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phỗng này làm sao mà có tuổi,có ai đẻ đâu biết ngày sinh?

Nặc danh nói...

Phỗng này do Tôn Ngộ Không đẻ,chẳng cha chẳng mẹ ,chẳng họ hàng.

Nặc danh nói...

Sinh ra đã là ma hồn sống,chẳng cần ăn uống bụng vẫn tròn.

Nặc danh nói...

Phỗng toàn yêu người kiểu tia chớp,tiếng sét ái tình nổ inh tai

Nặc danh nói...

đến khi tỉnh dậy lại thấy chán,con tình tỉnh rồi đâu cơn mê.

Nặc danh nói...

phỗng mà làm tình ,chắc không đứng dậy được ,yêu mà đứng được đâu là trai.

Nặc danh nói...

Yêu là phải năng lượng mạnh .Trần, sàn liên tục nó mới phê.

Nặc danh nói...

Ham chơi quên luôn cả người yêu,quên thứ 2 hay chủ nhật mặc kệ đời.

Nặc danh nói...

quên trời,quên đất ,quên thân xác,quên cả đang chơi ,quên tất luôn.

Đăng nhận xét