như đợi
chuyến tàu định mệnh
bầu trời ngủ mệt
không gian thiêm thiếp
suy nghĩ đi chơi
không biết lối về
đêm hoang tàn
dạ hội miên man
trong sâu thẳm
một chân trời hoa lệ
cóc nhái đâu đây gõ từng nhịp trống
người vẫn chìm trong mơ
trái đất cựa mình nằm thở
cây lá
làm tình trong đêm trăng
trăng cũng giật mình lõa thể
suy nghĩ vẫn chưa về
đêm vẫn quạnh
mình ta
10 nhận xét:
trăng lõa thể còn cây thì xõa tóc
núi cựa mình,sông vươn xác thân
trời chợp mắt,sao dắt tay nhau trảy hội.
bến vẫn chờ,cánh buồm đứng chơ vơ.
người một bóng ,còn tình thì nhiều bóng
mây ngậm ngùi gió bước chân đi.
người còn thức,mặt trời chợt vụt tắt
cóc nhái kêu,gà lợn cũng thức kêu
suy nghĩ đến ,ta ôm suy nghĩ ngủ
mộng chưa tàn,gà gọi gáy râm ran.
Đăng nhận xét