tung lên trời
ước mơ của kỳ nghỉ học
công viên
bách thảo
dạo trên đường
bãi biển đầy nắng và gió
tung hạt nước
em thả lòng vào gió
những con ốc vỏ sò nhặt được
gói những kỷ niệm yêu thương
mang về
cất vào ngăn kỷ niệm
mẹ ngồi chờ
em cùng cha đuổi bắt
những bóng trẻ chạy tung tăng đá nước
giọt ngọc bay lên trời
theo gió ước mơ
chuyện cổ tích
em sẽ mơ khi ngủ
bà đọc thơ
mẹ kể chuyện tự bao giờ
quên hết sách vở
quên hết đắn đo
em bước vào ngày hè
rực nắng
hoa phượng nở
em cười
ngàn bàn tay vẫy
8 nhận xét:
mùa hè,chỉ có chơi mà còn mệt ,nếu phải học thì chết còn hơn.
không ra biển thì ta lên núi,không lên núi thì ta ngủ vùi.
mùa hè,đàn ông đi chơi,đàn bà ở nhà mà dọn dẹp
mùa hè là của trẻ con .còn người lớn là mùa thu vàng vọt.
hoa phượng nở,còn em thở như trâu.
mùa hè,nếu không có nước ,chắc em lên giường đắp chiếu.
mùa gì ,cũng không sợ bằng mùa thi.
mùa hè,người như bầy kiến đỏ vỡ tổ,chạy ra biển ,chạy ra công viên.
Đăng nhận xét