bay vào trong tim
nuôi hồn thơ lóng lánh
biển xanh
mộng mênh mang
quê hương cơn gió gọi
sợi tơ hồng
giọt sương mong manh
lời thơ tẩm hương đất
đông về
nuôi hy vọng bờ mi
xuân trong lành
tia nắng
yêu thương
ngàn sao tỏa mộng
hồn hoa
cánh đồng mênh mông tuyết trắng
chấp chới trời xanh
hương thơm lành dịu ngọt
đỏ thắm
nhịp tinh khôi
ôm hôn những làn môi
giữa thiên đàng vô tội
tràn ngập đam mê
tắm gội tuyết trời
xé nát những vần thơ tăm tối
mùa xuân lên ngôi
hạnh phúc nảy chồi vẫy gọi
vang vang.
4 nhận xét:
giọt nắng
bay vào trong tim
nuôi hồn thơ lóng lánh,hay,thích!
hồn hoa
cánh đồng mênh mông tuyết trắng,đẹp ,thích!
ôm hôn những làn môi
giữa thiên đàng vô tội,choáng,gợi,..ôm hôn..!
hạnh phúc nảy chồi vẫy gọi
vang vang.
phá cách,thích!
Đăng nhận xét