bến thương

vườn tâm sự
xôn xao mây đẫm lệ
hương tàn nhị sắc trên hoa
nụ cười tan tác
phấn son nhòa
ngổn ngang mục nát đêm tơi tả
rón rén vần thơ
trái tim xô ngã
xéo bước chân ngằn ngặt vô hồn
ngả bóng xuống thiên kinh động địa

trầm ngâm
hồn nuôi giấc mộng
chim xanh thôi hót tự bao giờ
đêm tối bừng lên ngọn lửa
bão huyền vi
mặt trời tối vùng lên từng đụn cát
im lặng
sóng tâm hồn tràn ngập
quá khứ gọi tâm tư về
thương nhớ
muôn năm.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nụ cười tan tác
phấn son nhòa
ngổn ngang mục nát đêm tơi tả,choáng,thích!

Nặc danh nói...

rón rén vần thơ
trái tim xô ngã,hay,lạ!

Đăng nhận xét