bước vào

sáng mặt trời
hoa cài nắng
khác lạ vừng dương
thanh thoát mây bay phố cổ
hồn ngập ánh mặt trời
hoa về vây bên mộ
âm phúc
nắng hoan ca
mộng học trò kỳ diệu
hạ trắng
cánh cò sa đà chiều hôm
hoàng hôn xuống mặt trời gục mặt

trong thơ văn
có cỏ thiên đường
cũng có nắng đốt thiêu địa ngục
hạt mưa dính ước mơ
nỗi sầu leo ngày tháng
hạnh phúc yêu thương đi tìm mộng
mưa nắng ngẩn ngơ
mây gió hững hờ đợi cửa
gót chân thánh thiện động thiên đường
trời mở cửa
tu thân...

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh cò sa đà chiều hôm
hoàng hôn xuống mặt trời gục mặt,hthichsv!

Nặc danh nói...

trong thơ văn
có cỏ thiên đường
cũng có nắng đốt thiêu địa ngục
hay!

Nặc danh nói...

gót chân thánh thiện động thiên đường
tuyệt,thích!

Đăng nhận xét