Chúa xuân

thiêm thiếp bao năm rồi chưa dậy
ngày ngập hương hoa nắng chan hòa
trăng dạ hội dìu sao trong tiếng nhạc
suối tóc mây cồn gió hoàng hôn

mình đã hẹn từ bao kiếp trước
chìa khóa trao thân tay trắng tần ngần
lấp lánh nhạc hồng dìu nhau trong mộng
điệu hồn nhiên man mác đêm thâu

cỏ thương yêu đã mấy mùa xuân nhỉ
có bao giờ tàn tạ nắng tháng năm
ta yêu nhau từ mùa trăng non ấy
gờn gợn gương soi mơn mởn diệu kỳ

những con đường tình tứ ta đi
hồn hoa lá rộn đêm trăng thơ mộng
mùa hạnh phúc tưởng như là vĩnh viễn
dòng suối mơ đội vương miện mùa xuân

giữa trời đất em là  tất cả
rực sắc màu em bà Chúa xuân.

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng dạ hội dìu sao trong tiếng nhạc
suối tóc mây cồn gió hoàng hôn
thích!

Nặc danh nói...

chìa khóa trao thân tay trắng tần ngần,hay!

Nặc danh nói...

ta yêu nhau từ mùa trăng non ấy
gờn gợn gương soi mơn mởn diệu kỳ,choáng,hãi!

Đăng nhận xét