chuyển động

con nước cạn
những ca khúc không lời
đưa đón mùa đông
là những ngôn từ trống rỗng
mùa xuân 
thiên đường của nắng
ấm áp tình người ca khúc nghêu ngao
thơ tuôn chảy 
nắng hiền hòa
cơn mơ ước dệt dài giấc mộng
năm tháng qua đi rồi lại về trước cửa
như người thân trở lại quê nhà
như những đứa con đi xa về với mẹ 
tất cả vẫn còn nguyên trước mắt

suy tư 
bên dòng thời gian cạn
vắt khô nước mắt
yên tĩnh bụi phù du
nhớ và nhớ những muộn phiền không chấm dứt
mùa thu già lại về trước cửa 
cây thay áo
mùa xuân lộc đâm chồi
vạn vật tuần hoàn luân chuyển
vòng quay vũ trụ cười
năm tháng đi

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vắt khô nước mắt
yên tĩnh bụi phù du,hay,thích!

Nặc danh nói...

nhớ và nhớ những muộn phiền không chấm dứt,hay,yêu!

Đăng nhận xét