cô quạnh

thuyền êm ái
nắng say màu lá
tàn cuộc vui
hoang mạc cuộc đời
yêu thương nối
chơi vơi mắt lệ
gửi hồn nhau
than thở đêm thâu
mắt môi rung tiếng thở dài
dòng sông trôi nổi tàn phai bập bềnh

ưu tư
nắng ru ngày
đêm buồn đau đáu lệ
câu thơ tê tái
dạ xót xa
tiếng sông bồng bềnh than thở
tim đau giây phút biệt ly
muôn ngàn cánh bay nắm giữ
mây khói sương mù
thực hư trong ảo mộng
nước mắt đong
cành lan tìm duyên dáng
nhắc nhở niềm đau
sầu cô quạnh.

    

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt môi rung tiếng thở dài
dòng sông trôi nổi tàn phai bập bềnh

hãi,thích!

Nặc danh nói...

đêm buồn đau đáu lệ
câu thơ tê tái
dạ xót xa
hay,lạ!

Đăng nhận xét