cỏ say

tuyết hoàng sa
mưa hùng vĩ
thuyền trôi nhẹ
đưa em vào mênh mông
chầm chậm
bồng bềnh
bến nhớ
chỉ có thơ
trăng phủ lòng hư ảo
hoa hạnh phúc
giấc mơ đôi vòng tay lạnh
gió miệt mài năm tháng bước qua

tâm linh âm sắc
ký ức ngọt ngào
muôn trùng lang thang thẫn thờ cõi mộng
cửa chiêm bao lành lạnh điêu tàn
hồn chiêng trống tiếng thơ im ắng
suy nghĩ không chiều nỗi nhớ
gió tha hương
nhịp đời bão thổi
ngập ngừng câu thơ gieo trên cánh cò
chợt bơ vơ lá vàng lơ đãng
lỡ bay
hương rời mây tóc
cỏ say bên đường
hiu quạnh.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đưa em vào mênh mông
chầm chậm
bồng bềnh
bến nhớ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

ngập ngừng câu thơ gieo trên cánh cò
chợt bơ vơ lá vàng lơ đãng,hay,thích!

Đăng nhận xét