cuốn trôi

biển tình nắng
con tim lạnh
từng hạt gió xôn xao
giấc mơ chìm theo ngày tháng
trong quán vắng
nhạc rơi từng nốt
nỗi sầu ngồi lên khung cửa
lặng lẽ nhìn nhau
bất hạnh cuộc đời
cà phê rơi lệ
khép giấc mơ
thắp hương suy nghĩ
sấm chớp chân trời mộng mị
cơn mưa

giấc ngủ
gió mùa thu
hàng liễu xõa tóc
cõi uyên ương
mặt biển rung sóng gợn
mây hiền hoàn năm tháng
ý nghĩ thần kinh
giật mình
trái tim lệ trên tay
đem bài thơ ra hoang đảo
cuộc tình hoàng hôn giông bão
giấc ngủ xô bờ
sóng cuốn trôi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng hạt gió xôn xao
giấc mơ chìm theo ngày tháng,choáng,thích!

Nặc danh nói...

bất hạnh cuộc đời
cà phê rơi lệ,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

khép giấc mơ
thắp hương suy nghĩ,hãi,hài ,hay!

Nặc danh nói...

giấc ngủ xô bờ
sóng cuốn trôi,hãi,lạ!

Đăng nhận xét