hồn thơ chìm nổi
dòng sông vơi
mắt long lanh
trên môi
hoa hồng rực rỡ
không gian in bóng hình
dòng đời tuần hoàn luân chuyển
tình trăng sao pha chút đam mê
lãng mạn tràn vào cây cỏ
trong căn phòng nhỏ
thời gian ngồi tụng kinh
nhìn bước xuân thì năm tháng
nghĩa địa ngã ba đường tưởng niệm
ý nghĩ hồi sinh
chảy
giấc mơ
giữa ban ngày rực nắng
suy nghĩ mịt mù sóng vỗ
mắt trùng đương
lệ hai hàng huyệt mộ
phân chia nỗi nhớ
trăm mảnh rã rời
khi cuộc sống chảy vào tuyệt lộ
nuối tiếc
bóng đổ trăm năm
đường về xa lắc
nắng rực cháy
giấc mơ cuối ngày.
4 nhận xét:
tình trăng sao pha chút đam mê
lãng mạn tràn vào cây cỏ,khoái!
nghĩa địa ngã ba đường tưởng niệm
ý nghĩ hồi sinh
chảy,hay,thích!
suy nghĩ mịt mù sóng vỗ
mắt trùng đương
lệ hai hàng huyệt mộ,choáng,yêu!
phân chia nỗi nhớ
trăm mảnh rã rời
khi cuộc sống chảy vào tuyệt lộ,hãi ,.choáng!
Đăng nhận xét