giấc mơ

chiều đan
hạt mưa che nắng
nỗi buồn nấp vào nhau
mây xếp hàng tắm gội
sông thưa
cánh buồm đứng lặng
mặt nước đợi chờ thổn thức
tóc xõa
cõi thiên đàng
gió nghiêng chao nửa thần giao huyễn hoặc
cặp mắt nhìn nhau
ngọc lưu ly
hẹn thề mưa gió

bài thơ đi vào giấc mơ
khát vọng về bên cửa
mưa nắng mềm ngón tay
hạt bụi bay cười trước gió
đêm thần linh
lung linh vầng trăng mặc niệm
chốn vô tình bến vắng tiếng đò đêm
xanh xao nỗi nhớ
vành môi đợi chờ
nét bút đa tình cánh bướm rung cuồng vọng
thỏa thuê cơn khát đợi chờ tháng năm
vạt nắng cô đơn
nỗi buồn nhân thế
loãng một bầu trời
nhạt giấc mơ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạt mưa che nắng
nỗi buồn nấp vào nhau
mây xếp hàng tắm gội,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

tóc xõa
cõi thiên đàng
gió nghiêng chao nửa thần giao huyễn hoặc,hãi ,hay!

Nặc danh nói...

mưa nắng mềm ngón tay
hạt bụi bay cười trước gió,khoái!

Nặc danh nói...

vạt nắng cô đơn
nỗi buồn nhân thế
loãng một bầu trời
nhạt giấc mơ
hay,mê!

Đăng nhận xét