giấc mộng xưa

giấc mộng
chất chứa trời thơ
ngàn thương mến cánh chim tìm bến đậu
ngày trước mặt
đốt vầng trăng nhỏ
hát nghêu ngao ca khúc không lời
tưởng như tình quanh quẩn nơi đây
thả nỗi nhớ giày vò năm tháng

cỏ yêu thương
giọt vô thường
mùa thu xanh xao cành lá
nói đi em
giấc mơ mộng mị
em là nguồn thơ thao thức trăng khơi
trong bóng tối thấy ngày rực nắng
đất dưới chân chảy vào tuyệt lộ
anh vẫn đi cát bụi rã rời
mùa xuân
dấu tích trên vai
nước dưới chân suối đời thác đổ
trái tim nằm không đúng chỗ
giấc ngủ ngàn năm
xanh mộng u hoài
đời loang lổ.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tưởng như tình quanh quẩn nơi đây
thả nỗi nhớ giày vò năm tháng
hay,thích!

Nặc danh nói...

em là nguồn thơ thao thức trăng khơi
trong bóng tối thấy ngày rực nắng,hay,yêu!

Nặc danh nói...

trái tim nằm không đúng chỗ
giấc ngủ ngàn năm
xanh mộng u hoài
đời loang lổ.
choáng,hay!

Đăng nhận xét