gió hoàng lan

đêm lạnh
hoa tuyết giá
trăng sa đọa vào ra
tình phù du
khói vọng phu mượt mà
phút chốc mịt mù lan tỏa
mềm ký ức
nhạt nhòa kỷ niệm
buồn vui tẩm liệm linh hồn
xôn xao bầu trời rực nắng
dòng suy nghĩ chợt lên đường
hải ngoại chuỗi ngày buồn tẻ

mây quá khứ
mộng hôn thê
hạnh phúc đi về ai đợi
hồn quện gió
lời ru núi rừng
câu thơ đi lạc tràn qua vai nhỏ
tương lai
dòng sông thở dài
đêm màu lam khói phủ màn thơ hiện đại
cách tân bầu trời sợ hãi
gió hoàng lan
miên man người trẻ lại.

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng sa đọa vào ra,choáng,thích!

Nặc danh nói...

buồn vui tẩm liệm linh hồn,tuyệt ,nể!

Nặc danh nói...

mây quá khứ
mộng hôn thê,choáng!

Nặc danh nói...

hồn quện gió
lời ru núi rừng
câu thơ đi lạc tràn qua vai nhỏ,tuyệt hãi!

Nặc danh nói...

cách tân bầu trời sợ hãi,thích!

Đăng nhận xét