gió tháng năm

vắng loài người
bởi tình yêu rồi sẽ mất
con sông lở
hận thù thức giấc
cát bụi nổi trôi
bóng tối ngục tù
vũ trụ mịt mù không tuổi
xa lắc
vầng trăng ôm giấc tàn phai
trận hồng thủy trần gian luyến ái
lỡ cuộc trăm năm
sự đời nghi ngại
đắp đê ngăn thủy triều dâng

bàn chân leo
mệt mỏi tháng năm
gió bi hài tinh cầu lơ lửng
nỗi nhớ phân hai
tim hồng hớt hải
tấm lòng trải rộng sơn khê
gió xưa hẹn bài thơ cũ
xao xuyến cỏ cây
dung nhan tháng ngày ở trọ
tình thiên đường
mật ngọt
những ngày niên thiếu
đốt dĩ vãng
nuôi vầng trăng nhỏ
đêm vỡ
sông trôi.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vầng trăng ôm giấc tàn phai
trận hồng thủy trần gian luyến ái,thích!

Nặc danh nói...

bàn chân leo
mệt mỏi tháng năm
gió bi hài tinh cầu lơ lửng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đốt dĩ vãng
nuôi vầng trăng nhỏ
đêm vỡ
sông trôi.hài,hay!

Đăng nhận xét