giọt thơ

dĩ vãng tràn thơ
anh hùng trăng mặt bể
thúc giục bao năm lệ giăng sầu
dùng dằng ngũ sắc hương ngàn ấn
tâm sự đêm tàn đẫm lệ hoa

đó đây tan tác phấn son nhòa
sắc hương nào thắm phủ muôn hoa
ngũ âm thần trí đêm nghiêng ngả
ủ dột ba đông bóng nắng sà

nín thở đi em tình rón rén
thu nhặt hồn thơm mưa vỡ ra
em cười mi mắt kinh thiên động
đài trang tơ rụng bướm qua nhà

hãy yêu như thể con thuyền mộng
bước chân quen lối ngủ sau vườn
thôi không kề nữa vườn hoa cũ
thảo mộc đêm về gió hương khơi

giấu nhanh giọt lệ thôi em nhỉ
căn vặn nguồn cơn nhỏ giọt thơ

       

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngũ âm thần trí đêm nghiêng ngả,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

nín thở đi em tình rón rén
thu nhặt hồn thơm mưa vỡ ra,choáng!,thích!

Đăng nhận xét