hồn biểu ngữ

niềm vui vừa rơi rụng
thành cơn mưa bên đời
cuộc tình giăng biểu ngữ
hồn thu lá xanh xao

ai cho em bài thơ
vần điệu buồn năm tháng
chút yêu đương hững hờ
giấc tình yêu thu cạn

mùa đông về trước ngõ
cơn bão lòng nhỏ to
đêm trăng ngâu ngoài cửa
bâng khuâng sương gọi sầu

dung nhan nào hạnh ngộ
nhành xuân gió qua cầu
nỗi buồn in ngàn dấu
ảo mộng mây trắng bay

sáng ra con nắng đẹp
ngày vui tim xuống đường

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuộc tình giăng biểu ngữ
hồn thu lá xanh xao,hay,thích!

Nặc danh nói...

chút yêu đương hững hờ
giấc tình yêu thu cạn,tuyêtj,mê!

Nặc danh nói...

ngày vui tim xuống đường,choáng ,thích!

Đăng nhận xét