hồn sương

chiều loang
đọng hồn nỗi nhớ
vần thơ ngồi hiên cửa
nắng xôn xao
cảnh hùng vĩ
gió úa vàng
bâng khuâng đường yêu muôn ngả
ngun ngút ngàn mây
chim chìm bóng
nỗi buồn vương kiếp Liêu Trai
khúc tiêu dao rã rời nhân quả

đêm vỡ
giấc muộn màng năm tháng
mặt trời nhân hòa
ai đốt cháy vầng trăng nhỏ
sáng tinh thần
dịu nỗi nhớ xa khơi
vần vũ gió sương ngày tháng
vườn nhỏ
khép nép áo thơ
xây mộng chung ngôi mộ
xanh màu lá
đọng hồn sương.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều loang
đọng hồn nỗi nhớ
vần thơ ngồi hiên cửa,tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

khúc tiêu dao rã rời nhân quả,yêu ,thích!

Nặc danh nói...

vườn nhỏ
khép nép áo thơ
xây mộng chung ngôi mộ,gợi!

Đăng nhận xét