đời kiếp bạc
dung nhan nước mắt cô hồn
lạc loài
đầu thai nhầm thế kỷ
vươn vai bão táp hại đời trai
gió bốn phương
lênh đênh ngày tháng
quê hương ruồng bỏ mặt sông lay
thuyền vui bến nước ngân cao giọng
ghé chốn hoang sơ ngủ giữa trời
men ngấm
mặt trời ngụp lặn
hoàng hôn rờn rợn chân mây
bóng tối vỡ òa trước mặt
lòng cô đơn cay đắng đọa vơi đầy
vàng chen lá
vị đắng thu già
phím tơ bừng thức cung Hằng áo xiêm
ngan ngát chiêm bao
rơi rụng tóc huyền
bướm hoa phiêu lưu chân trời lạ
dư ba âm hưởng cuộc đời
sáng tối
mộng vàng lá
2 nhận xét:
vàng chen lá
vị đắng thu già,thích!
men ngấm
mặt trời ngụp lặn,huyễn!
Đăng nhận xét