mưa gãy

đêm bồi hồi rũ tóc
thơ gom hết đem về
những ao ước đam mê
thơ chờ trăng ủ mộng

vần thơ nhờ gió nói
nhớ thương thay lời thể
đời với tình dâu bể
mưa về đêm sơn khê

mộng đến rồi qua đi
nhánh xuân thì mấy khắc
lòng vương khúc biệt ly
gối loan cài gió lộng

ngóng vầng trăng hiu quạnh
thơ ủ mộng lứa đôi
người yêu ở xa xôi
vần thơ cơn gió gửi

chiều thu thuyền lạc bến
nhịp cầu mưa gãy đôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

những ao ước đam mê
thơ chờ trăng ủ mộng,thích!

Nặc danh nói...

đời với tình dâu bể
mưa về đêm sơn khê,hãi!

Nặc danh nói...

chiều thu thuyền lạc bến
nhịp cầu mưa gãy đôi
choáng,thích!

Đăng nhận xét