nắng xưa

treo tình trên những sợi dây
cất ưu tư vào trong hộc tủ
lời tự tình nghiêng nghiêng màu gió
đêm hoàng lan
trong con tim dòng máu chứa chan
thác lũ cuốn trôi ngày tháng
chuốc cuộc tình
xuân rợp bóng
cánh  chim
bước chân ngập ngừng
đồi hai mộng
giấc mơ đụng trăng
đêm huyền hoặc

thành phố
ngủ bên sông
thao thức ánh đèn mờ sợ hãi
vết thương lòng chìm nổi
phiền muộn hư không
phiêu bồng năm tháng
gió tựa mây
nắng ghé vai mưa chào hỏi
điệu ưu phiền nước lở sông trôi
quá khứ gọi người trở dậy
phố mới
nắng đẹp ngày xưa.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ đụng trăng
đêm huyền hoặc.lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió tựa mây
nắng ghé vai mưa chào hỏi,hãi,hài!

Đăng nhận xét