trùng điệp niềm vui
nỗi buồn
khúc ca luyến ái
giây phút
con tim trở dậy
đường đời trơn trượt đi về
xao xác tủi hờn chật vật
hương thơm
chắt chiu từng hạt lúa
thân thiết bạn đời nhỏ to
chênh chao dòng sông thầm lặng
con sông nhỏ
đại dương lạc bến bờ
ngược xuôi tình cánh gió
sương rơi
trăng đầu cành trái mọng
khát khao cành lá
nuôi hồn thơ bằng chiều dài luyến nhớ
nụ hôn dỗi hờn
cằn cỗi mặt trời loang lổ
hồn thơ nghẹn lời
hát trăm năm.
2 nhận xét:
chênh chao dòng sông thầm lặng,đẹp ,thích!
nụ hôn dỗi hờn
cằn cỗi mặt trời loang lổ,hãi ,hay!
Đăng nhận xét