nụ nồng nàn

nước mắt ai vụn vỡ
vầng trăng xanh vịn vai
sơn khê bước nhịp dài
đêm về sông than thở

ai hẹn hò áo cưới
men tình rượu lê thê
bén duyên mây dâng thề
tình xế trưa vời vợi

cơn mưa trời vang sấm
rách cả vùng sơn khê
đóa quỳnh đêm ngạo nghễ
sắc hương ai đi về

dìu bước trong trận mạc
quấn quện đôi bờ vai
tương lai hòa trong mộng
mắt nhung nắng ban mai

xa rồi ngày sách vở
lương duyên hẹn con đò
ước nguyện muôn sóng vỗ
nghĩa địa hồn trong mơ

mùa xuân nụ nồng nàn
vĩnh cửu đàn trâu bạc
giọt sương hồng năm cánh
hồn thơ bờ mi xanh

tuổi trẻ nuôi hy vọng
chan chứa xuân trong lành

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nước mắt ai vụn vỡ
vầng trăng xanh vịn vai,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

men tình rượu lê thê,tuyệt ,gợi!

Nặc danh nói...

cơn mưa trời vang sấm
rách cả vùng sơn khê,hay,rách...!

Nặc danh nói...

giọt sương hồng năm cánh
hồn thơ bờ mi xanh,cách điệu ,vui!

Đăng nhận xét