phấn hương bùi ngùi

gió mùa thu
chút hương thầm dư vị
hoàng hôn trong mắt em
nắng tắt
ân cần gió mưa hạnh ngộ
bao hy vọng, bao hoài bão
vung tay nhấc chén sầu
nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
buông chìm thế sự
nửa đêm say

trăng viễn khơi
nhiệm màu miệng ai cười nói
tiền kiếp xa xưa mắt xanh nào thắp đợi
dĩ vãng về
màu tóc gợn tầng mây
đôi bàn tay
nét chân mày huyền ảo
kỷ niệm nghiêng nghiêng vầng trán
thâm nghiêm khoét lở nỗi niềm
hàng mi khuê chìm trong sương phủ
thăm thẳm trùng dương
ảo vọng lạc vào mây gió
bùi ngùi phấn hương
rưng rưng mong manh lệ.

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

buông chìm thế sự
nửa đêm say
tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

kỷ niệm nghiêng nghiêng vầng trán
thâm nghiêm khoét lở nỗi niềm,lạ ,thích!

Đăng nhận xét