gửi hồn ánh trăng
cuối đường mây chở
cõi âm dương
nhịp tim nuôi lệ đắng
thức tỉnh
nắng hạ ngày
dịu nỗi lòng cô quả
ngọt ngào bình yên hoa nắng
soi lung linh sưởi ấm cả tâm hồn
hứng khởi vẽ cung trời mộng ước
câu chữ
khổ lụy đa mang
trải mộng cùng âm vần thi tứ
gặp tri âm xóa nhòa ranh giới
cho vạn điều nở hoa
hạnh phúc gấm thêu
nhân gian người người là bạn
cơn gió thoảng
đôi môi hồng thấp thoáng
tay nắm tay
đi về phía mặt trời
2 nhận xét:
cõi âm dương
nhịp tim nuôi lệ đắng,hay,lạ!
cơn gió thoảng
đôi môi hồng thấp thoáng
tay nắm tay
đi về phía mặt trời,thích!
Đăng nhận xét