phiêu lưu

đốt cháy vầng trăng
cho sáng thêm tình yêu tha thiết
dòng thơ cũ phai nhòa
tình trôi hai ngả
mùa thu vàng mắt lá
vườn thơ vời vợi ánh trăng
đêm vỡ phiến nhạc chao nghiêng ngả
gió đông sang
cơn mơ cũng úa vàng
bâng khuâng hồn nông cạn
đường trăng cũ
hồn thơ chiều loang nắng
đọng lại nhớ nhau
đá xanh màu hoa cỏ
ôm những cơn mơ chim gẫy cánh bay
áo lung linh bên đời giông bão

giấc ngủ
bài thơ đi trên cát
con sóng chiều ru
mê mải đời nhau
ai mang bài thơ ra hoang đảo
xe lăn
vòng tay điên đảo
phiêu lưu phân rẽ ngả tình
uyên ương vang đời cô lẻ
hồn thơ lớn
hội ngộ chim ngoài ngõ
rộn ràng phím tơ
sương khói thiên đàng
thênh thang

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm vỡ phiến nhạc chao nghiêng ngả,hay,thích!

Nặc danh nói...

gió đông sang
cơn mơ cũng úa vàng
bâng khuâng hồn nông cạn,thích!

Đăng nhận xét