vạn ký ức
lung linh câu chữ
ngặt ngặt thẫn thờ
lang thang làn mây ủy mị
muôn trùng khoảng cách
xích lại gần nhau
miền sáng tối giơ tay ra với
phố vắng
chiếc lá vàng ngoài cửa
tiếng thơ im lặng
bước chân vòng quanh nỗi nhớ
khúc ru êm
câu thơ gieo trên cỏ
đượm buồn
rung động
góc tim vẫn thức
cỏ miên man
hình hài vóc dáng
nụ hôn sưởi ấm bàn tay
thơ mang từng hơi thở
một khoảng trời
hư hao thương nhớ
nắng chiên vàng tháng năm
khúc nhạc buồn
mây ngồi tụng kinh
linh hồn...rỗng
3 nhận xét:
bước chân vòng quanh nỗi nhớ
khúc ru êm
câu thơ gieo trên cỏ
đượm buồn,tuyệt ,thích!
nụ hôn sưởi ấm bàn tay
thơ mang từng hơi thở,hay,hãi!
nắng chiên vàng tháng năm
khúc nhạc buồn
mây ngồi tụng kinh
linh hồn...rỗng
tuyệt ,mê!
Đăng nhận xét