sầu quan san

vòng quay
mặt trời mệt mỏi
cỏ bình minh rợp bóng
anh vẫn đi trong mùa thu vô hạn
giấc ngủ thiên thai
những hình hài níu kéo
cơn buồn lận đận
năm tháng lẽo đẽo theo về
gói tròn cơn mê mộng mị
mỗi cuộc tình
chia đời thêm đôi ngả
những nhánh rẽ
những dòng sông
những giấc mơ tan tác


ôm những phiến lá sầu
nghe mùa thu xanh xao gọi
nỗi nhớ ùa đến
những nẻo đường quê
những ký ức chực chờ nơi cửa
con nắng gày
chim bay vào thiên cổ
giọt thương đau
say mắt lá tháng ngày
lệ quan san
hai hàng mọc
thiên thu.

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cỏ bình minh rợp bóng.thích!

Nặc danh nói...

cơn buồn lận đận
năm tháng lẽo đẽo theo về,hài ,hãi ,hay!

Nặc danh nói...

giọt thương đau
say mắt lá tháng ngày,hay,thích!

Đăng nhận xét