nhựa sống

sợi nhớ
giấc mộng bài thơ
maí tóc thề
chút tâm linh sương mộ
đêm dịu dàng 
dòng sông bạc
soi đường chỉ lối rượu nồng say
điệu múa vương trên tay
suy nghĩ tràn đầy nhựa sống
ôm miên man cành sương mộng
thoang thoảng hương hoa dạ thơm lòng
nhớ ai
tìm kiếm mùa trăng lạnh

xuân..
suối reo dòng thác
điệu nhạc biến thành thi ca
sức sống bừng lên màu lãng mạn
đam mê
đám mây tóc
hồng nhung nụ cười xinh
nhìn bức tranh họa đồ trong trẻo
ngàn vạn yêu thương 
tín hiệu duyên tình tan hợp
thanh thoát ánh mặt trời
rạng rỡ hoa hướng dương trước mặt
ngoài ngõ
cành gió xuân.

    

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

điệu múa vương trên tay
suy nghĩ tràn đầy nhựa sống,hãi,thích!

Nặc danh nói...

điệu nhạc biến thành thi ca
sức sống bừng lên màu lãng mạn,tuyệt,khoái!

Nặc danh nói...

ngoài ngõ
cành gió xuân.choáng!

Đăng nhận xét