nhạc không lời
mưa bay
hoàng hôn tưởng tượng
viễn chinh cuộc đời bằng ảo giác vờn bay
vết xước trên tay trói từng ngày tháng
thương mây nức nở
gió cội nguồn
xót xa muôn dặm sóng cồn biển mê
xuân mộng
nụ hôn đầu đời
xanh xao cỏ lác dập vùi hoàng hôn
cung đàn
tuổi trầm thăng
ấp ôm kỷ niệm trong lành ngày xưa
cánh buồm
hòa tan mưa nắng
sóng thiên lý
dập dồn ước mơ
bơ vơ cảnh chim đỉnh núi
nức nở vần thơ cội nguồn
kinh thành lâm huyệt
mong manh gió tuyết nguyệt thở dài
điệu nhớ xa xôi sóng bồi muôn thủa
thế gian buồn
hoa hồng tặng thương đau
chấp chới cánh chim trong cơn bão
vàng mặt trời
hạ cánh ước mơ.
4 nhận xét:
viễn chinh cuộc đời bằng ảo giác vờn bay
vết xước trên tay trói từng ngày tháng,choáng,thích!
cánh buồm
hòa tan mưa nắng
sóng thiên lý
dập dồn ước mơ,tuyệt ,choáng!
bơ vơ cảnh chim đỉnh núi
nức nở vần thơ cội nguồn,đối chọi ,hay!
vàng mặt trời
hạ cánh ước mơ.hãi ,lạ!
Đăng nhận xét