thu rơi trước mặt
dung nhan khô tàu lá
tương tư chín rụng gió heo may
suối chảy
tâm sự dưới vòng tay
ai định hạn mắt yêu đầy vơi nỗi nhớ
chiều vắng
vỡ vạt nắng
dòng sông âm vang sắc thu vàng
hoàng hôn đóng cửa trời buông lặng
hồn chạm
gió mây ru thật khẽ
võng đời đung đưa nắng mưa rơi nhẹ
đêm huyền vi
lạnh lùng nỗi nhớ
nhòa lệ trên môi
có chút gì vỡ òa hiên cửa
mùa thu nghẹn lời
nồng nàn đôi má
miên man đôi mắt em buồn
giọt bờ môi trầm lặng
bến sông hoang
3 nhận xét:
dung nhan khô tàu lá
tương tư chín rụng gió heo may,tuyệt ,sáng tạo!
chiều vắng
vỡ vạt nắng
dòng sông âm vang sắc thu vàng
hoàng hôn đóng cửa trời buông lặng,choáng ,tuyệt!
đêm huyền vi
lạnh lùng nỗi nhớ
nhòa lệ trên môi
có chút gì vỡ òa hiên cửa.Liêu Trai!
Đăng nhận xét