lòng nghiêng tơ lụa
điệu kèn quay cuồng giọt sương êm ái
đêm huyền vi
phấn hương một thời vụng dại
gió diệu kỳ
bờ vai chong đèn thao thức
bước chân
nhịp nghê thường lẳng lơ
trăng mờ tỏ
lòng nghiêng bến yêu đương
cánh tay mềm gợi mở
đê mê
hồn cuộn sóng
chân trời là vừng dương
bóng giai nhân điên đảo
lõm giấc mơ
hao gầy năm tháng
vệt son thoáng nét môi cuồng vọng
chết mỗi đêm
tiếng xuân cười bải hoải
giữ lại cuộc đời
mưa hàng chữ
vầng trán hư vô
thạch động tiểu thuyết
ửng má hồng
bí mật thâm cung
mái tóc còn vương
hồn ngồi lặng.
3 nhận xét:
lòng nghiêng bến yêu đương
cánh tay mềm gợi mở,thích,nghiện!
lõm giấc mơ
hao gầy năm tháng,choáng,haY!
vầng trán hư vô
thạch động tiểu thuyết,tuyệt, thích,gợi!
Đăng nhận xét