ngọn gió xa xôi
cuốn hạt bụi
mười ngón tay đan nhớ
gió nhu mì
hạt mưa bay nắm chặt
hơi thở
xốn xang đời mộng mị
dịu ngọt
mùa thu hoang
bỗng
đời như giấc mộng
vần thơ nức nở năm nào
ngọn gió thanh tao
suy nghĩ tôn thờ
những oán than cuộc đời hội họp
gieo mầm cuộc sống
chất phác nghĩ suy
tấm lòng thanh bần trong sáng
chiều lãng mạn
thời gian thẳng đứng
viển vông mối tình câm
bởi coi thơ là bạn
lòng thực
tôn thờ
muôn sắc
2 nhận xét:
gió nhu mì
hạt mưa bay nắm chặt,hay,tuyệt!
chiều lãng mạn
thời gian thẳng đứng,choáng ,thích!
Đăng nhận xét