ánh nắng hiền hòa
bản tình ca thương cảm
ngôn từ
xôn xao dòng sông lữ thứ
kính vạn hoa
nghêu ngao khúc ca không lời
đón mùa xuân
nắng lên từ mặt biển
xe tình lăn dốc
ghế thênh thang
xin mượn vần thơ dệt mộng
ngàn năm
bắt đầu từ đêm tối
mùa thu vô tận
đêm bình minh
trái tim mang theo cơn buồn lận đận
phân rẽ cuộc đời
phiêu lãng mây rong ruổi
đêm dài gọi sóng
rụng mặt trời trước mặt
trăng trổ hoa
mùa thu bên dòng sông cạn
gió nhạt nhòa
gốc mạ.
2 nhận xét:
đêm dài gọi sóng
rụng mặt trời trước mặt,hãi,hay!
trăng trổ hoa
mùa thu bên dòng sông cạn,thích,hãi!
Đăng nhận xét