thu mới

chiều đi
chim gọi vườn
rừng xanh lộc biếc
nắng hong
tình sao khuya khoắt
hạt vàng dìu dịu trên tay
chim bay đi mang bóng u hoài
hạnh phúc phù sa trên đầu mây trắng
gió điệu đà làn dân ca gợi mở
bước chân làng quê sớm tối đi về

đêm
cành trăng hư ảo
hạnh phúc đâm chồi phiền muộn
giữa vực sâu nhìn thấy đáy thiên đường
vàng hoa lá
mùa trăng sao khêu gợi
tâm hồn đồng điệu vần thơ
chôn tháng năm vào quá khứ bất ngờ
và hợp tấu những niềm vui huyền diệu
thu nguyên thủy
hành tinh xa lạ
ngả yêu thương trói chặt tim đau
rượu nồng
hồn cạn thu bay.

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa vực sâu nhìn thấy đáy thiên đường,hãi,hài!

Nặc danh nói...

ngả yêu thương trói chặt tim đau
rượu nồng
hồn cạn thu bay.thích,hãi!

Đăng nhận xét