tỉnh tỉnh say say

trang thơ hư ảo
ta ở nơi nào
đá sỏi lao xao
cuộc đời quyến rũ

sáng ra thì ngủ
đêm thức làm thơ
sống mà như mơ
quên trong miên mải

tình thì khờ dại
bến nước lao xao
sóng vỗ rì rào
muôn phương hồ hải

hư hư ảo ảo
tỉnh tỉnh mê mê
người xa vời vợi
hạnh phúc ra vào

trong thơ có mộng
suối mát trong lành
hòn ngọc Viễn Đông
xanh trời mát bể

xuân về bên lối
tim người rộn vui.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trang thơ hư ảo
ta ở nơi nào
đá sỏi lao xao
cuộc đời quyến rũ,Lý Bạch!

Nặc danh nói...

sáng ra thì ngủ
đêm thức làm thơ
sống mà như mơ
quên trong miên mải
hãi,nể!

Nặc danh nói...

hạnh phúc ra vào
choáng,hài ,thích!

Đăng nhận xét