tóc rợn

hương thơm
bừng hoa cỏ
mộng mị bàn tay
thiêm thiếp vong hồn
hàng mi khép giấc mơ mùa sương phủ
ngủ dưới hoa
lạc đường
bùi ngùi mong manh lệ
thâm nghiêm
lòng dạ ngẩn ngơ
trần ai nỗi sầu không bến đỗ

sao xiêm áo
tóc rợn sương mù
vời vợi vầng trăng mặt bể
kỷ niệm mười ngón tay
nét vui ngày rọi trán
sông biển nào nghe thấu những nỗi niềm
thăm thẳm trùng dương gọi sóng
dĩ vẵng dầm mưa
bước chân vắt ruổi
run tay rửa mặt cô sầu
cô đơn níu trời khung cửa
hồn khóc rợn chân mây
tóc sương lùa vào mưa gió
ngẩn ngơ thương vầng trăng lặn
hoài vong yêu thương một tiếng gà.

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lòng dạ ngẩn ngơ
trần ai nỗi sầu không bến đỗ,thích!

Nặc danh nói...

sao xiêm áo
tóc rợn sương mù
vời vợi vầng trăng mặt bể,tuyệt,hay!

Nặc danh nói...

dĩ vẵng dầm mưa
bước chân vắt ruổi
run tay rửa mặt cô sầu
cô đơn níu trời khung cửa,hay,thích!

Nặc danh nói...

hồn khóc rợn chân mây
tóc sương lùa vào mưa gió,hay,hãi!

Đăng nhận xét