trầm tịch

trầm tịch
phù du nhân thế
long đong kiếp người
tham sân si mê đắm lòng người
nước thế gian sóng đời chìm nổi
bước đi
luân chuyển
vô thường
gió điêu tàn
tình xưa người cũ hững hờ đi qua
thờ ơ
chơi vơi bến chờ
câu thơ gàn dở bẻ đôi muộn phiền

ngày sóng vỗ
nỗi đau nhân thế
tình dang dở
nhung nhớ ngàn phương
tựa vào mây
gục đầu vào gió
nỗi buồn vấp ngã cơn mê
bóng tối nhịp nhàng nâng giấc
cung khuyết
điệu lỡ làng
để cho giấc mộng ngỡ ngàng tháng năm

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tham sân si mê đắm lòng người
nước thế gian sóng đời chìm nổi,choáng,thích!..nước thế gian..!

Nặc danh nói...

câu thơ gàn dở bẻ đôi muộn phiền,hay,hãi!

Nặc danh nói...

tựa vào mây
gục đầu vào gió
nỗi buồn vấp ngã cơn mê,choáng,tìm tòi!

Nặc danh nói...

cung khuyết
điệu lỡ làng
để cho giấc mộng ngỡ ngàng tháng năm,hãi!

Đăng nhận xét