đêm
thôi miên nỗi nhớ
chén hoa vàng
cặp mắt lá xanh
từ hoa
ong bướm quen trời đất
mưa gió bồn tênh bốn bể
yêu nhau mỏi cánh chim bằng
vũ trụ sang mùa tận thế
bút vẽ thảnh thơi
giấc mộng sâu
gieo ánh sáng ngập tinh cầu trước mặt
tuổi thơ
muôn ngàn dấu chân thăm thẳm
gái trai tương phùng
mặt trời vỡ từng bụng nước
nắng rụng
thu ngài ngồi cửa
nguyên thủy đâu cực lạc chung
nỗi buồn đêm tìm quá khứ
tuổi trăng rằm
thi sắc đồng trinh bạch nguyệt
quen trời đất
dịu dàng tháng năm
hoa đất tự tình ngoài cửa
trăng vỡ
giật mình.
3 nhận xét:
đêm
thôi miên nỗi nhớ,choáng,hay!
yêu nhau mỏi cánh chim bằng
vũ trụ sang mùa tận thế,hài ,hãi!
gái trai tương phùng
mặt trời vỡ từng bụng nước
nắng rụng
thu ngài ngồi cửa,phá cách,kinh!
Đăng nhận xét