vô vọng

bâng khuâng thức giấc
gõ cửa thiên đường
ngàn sao vạn ý
mùa xuân lưu ly

hững hờ câu hỏi
ý cạn lời tơ
gió mùa đông thổi
lửa hồng bếp thơ

sáng ra nắng gội
mây nghiêng vai chào
dung nhan hạnh ngộ
ngày vui năm nào

suy tư sót lại
đêm tàn thời gian
phù du hạnh phúc
đời lăn bóng dài

ngày vui chợt hiện
thu già đang bay
đời thay áo mới
tim rời bàn tay

trăm năm vô vọng
hoàng hôn ửng hồng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

sáng ra nắng gội
mây nghiêng vai chào,hay,thích!

Nặc danh nói...

ngày vui chợt hiện
thu già đang bay
đời thay áo mới
tim rời bàn tay,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét